Mẹ con bỗng nhiên biến mất không rõ lý do, hai năm sau cảnh sát kinh ngạc với phát hiện bên trong bức tường nhà bà ngoại.
Khi bố mẹ ly hôn, trẻ em thường là những nạn nhân chịu tổn thương nặng nề nhất. Trường hợp của Michael Chekevdia và Shannon Wilfong là một ví dụ điển hình. Hôn nhân của họ đã rạn nứt từ lâu và vào năm 2007, họ quyết định ly hôn, dẫn đến cuộc chiến giành quyền nuôi dưỡng con trai Richard. Michael giành chiến thắng trong quyền nuôi, khiến Shannon đau khổ. Không thể thay đổi phán quyết, vào tháng 11 năm 2007, Shannon đã bỏ trốn cùng Richard, và từ đó, cả hai mất tích. Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc điều tra nhưng không tìm thấy dấu vết nào, trong đó có việc tìm kiếm tại nhà mẹ ruột của Shannon, bà Diane Dobbs.
Michael nghi ngờ rằng Shannon và con trai cô đang lẩn trốn tại nhà bà Diane, nhưng nhiều lần cảnh sát kiểm tra vẫn không tìm ra họ. Ông cho biết cửa sổ nhà bà Diane luôn được che kín, như thể bà cố ý ngăn người khác nhìn vào. Michael cảm thấy như đang sống trong địa ngục suốt 2 năm vì không tìm thấy con trai, và ông đã trải qua nhiều khó khăn về sức khỏe. Đến đầu tháng 9 năm 2009, sau khi kiểm tra nhà bà Diane, các điều tra viên phát hiện một cánh cửa bí mật sau chiếc tủ, nơi cậu bé Richard bị mẹ và bà nội giấu kín trong suốt 2 năm.
Stan Diggs, trưởng cơ quan cảnh sát bang Illinois, cho biết Richard rất vui mừng khi được ra ngoài, cậu bé chạy nhảy như chưa từng bị giam giữ, với tinh thần lạc quan bất chấp việc bị cách ly. Anh Michael, cha của Richard, chia sẻ rằng anh cảm thấy như đã trút bỏ gánh nặng khi biết tin con trai đã được tìm thấy. Trong lời khai, bà Diane cho biết Shannon đã bắt cóc con trai mình để tách cậu bé khỏi cha ruột, và quyết định của tòa án về quyền nuôi con đã trở thành cơn ác mộng cho họ. Sự ích kỷ của hai mẹ con đã khiến Richard sống trong điều kiện tăm tối, bị ép ngồi im trong phòng bí mật và không được đi học hay tiếp xúc với ai, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm.
Sau khi tìm thấy Richard, mẹ cậu là Shannon và bà ngoại Diane bị cảnh sát bắt giữ. Richard trải qua trị liệu tâm lý trước khi đoàn tụ với bố. Năm 2011, Shannon (30 tuổi) bị cáo buộc bắt cóc trẻ em và nhận án 1 tháng tù, phạt 1.500 USD và 2 năm quản chế; Diane (51 tuổi) bị kết án 12 ngày tù và phạt 1.000 USD. Michael, bố của Richard, quyết tâm bù đắp cho con những tháng ngày đau khổ. Richard sau đó trở thành một đứa trẻ năng động, yêu thích thể thao ngoài trời.






Source: https://afamily.vn/hai-me-con-bong-mat-tich-khong-dau-vet-2-nam-sau-canh-sat-khong-tin-noi-dieu-ho-phat-hien-ben-trong-buc-tuong-tai-nha-cua-nguoi-ba-20180608144636741.chn